|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Tôi biết tôi đã tin vào ai - Lm. Hoàng Kim
|
|
|
|
TÔI BIẾT TÔI ĐÃ TIN VÀO AI
Lm. Hoàng Kim
ÐK: Tôi biết tôi đã tin vào ai, tôi chắc rằng Ngài đủ quyền năng giữ gìn kho tàng của tôi mãi tới ngày, ngày sau cùng.
1. (Lạy Chúa, Chúa đã thăm dò và đã biết con) Chúa đã thăm dò và đã biết con. (Con đứng con ngồi) Con nghỉ con đi, Chúa biết, biết cả tâm tư, những nẻo đường đi (những nẻo đường con) Chúa cũng đã tường.
2. (Nào đi tới đâu xa được Thần Trí Chúa đây ?) Trốn ở nơi nào khỏi mặt Chúa đây ? (Thang bắc lên trời), xuống phủ âm ty, Chúa đó, Chúa chẳng đâu xa. Bay về hừng đông, (xuống biển mênh mông) cũng bởi Chúa dắt dìu.
3. (Lời nói dẫu chưa ra ngoài đầu lưỡi của con), dẫu chưa ra ngoài đầu lưỡi của con. (Ðầu đuôi gốc ngọn) Chúa đã thấu suốt rồi, Chúa đã tinh thông. Chúa chặn phía trước (Chúa ngừa đàng sau), con cảm thấy tay Ngài.
View more the latest threads:
|
|
|
|
|
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules