XIN CHÚA ĐOÁI NHÌN
Lm. Duy Linh.PHN


1. Xin Chúa đoái nhìn và xót thương con. Vì thân con này cô đơn khổ nghèo. Xin thấy cho cảnh hồn con lầm than cùng khốn. Mà dủ tình thương tha thứ hết mọi tội con.

ĐK. Suối nguồn mang bao mến thương, lòng Chúa nên nơi náu nương, khổ đau coi thường. Dù cho con bao lỗi lầm. Về đây con xin thống hối, Chúa sẽ cứu thôi.

2. Con đến bên bàn thờ Chúa dâng lên. Lòng con chân thành, Chúa thương đoái nhận. Xin xuống ơn rửa hồn con sạch lâng tội ác. Xin giúp con luôn vững chí theo Ngài mà thôi.

3. Bao lũ quân thù rình xé thân con. Hồn con chúng định ném sâu xuống mồ. Nhưng chẳng lo, vì con đây tựa nương vào Chúa. Ngài chính là người Chiến sĩ bảo vệ đời con.