MỪNG CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI
Đăng Khoa


ĐK. Mừng Chúa đã sống lại thật rồi. Mừng Chúa chiến thắng tử thần rồi. Người hỡi hãy vui cùng hát một bài ngợi khen Thiên Chúa toàn năng Alleluia.

1/ Chúa đã chịu muôn đớn đau nhục hình, chỉ vì yêu Ngài thay án tội ta. Chúa đã chịu đánh nát tan thân mình. Rồi ngày nay thành dấu chứng tình yêu.

2/ Chúa đã lặng im trước muôn khổ hình và mang lấy trọn bản án tội ta. Bước trọn đường thánh giá ôi xa vời. Ngài chịu chết rồi chiến thắng hiển vinh.

3/ Đánh dẹp tội lỗi tối tăm tử thần Ngài mang đến nguồn sự sống trường sinh. Muôn người được Chúa đoái thương cứu độ, nào mau đến cùng hát khúc khải hoàn.