SUY TÔN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Đinh Công Huỳnh


1/ Con xin suy tôn Lòng thương xót Chúa, suối yêu thương chan hòa vô bờ. Con xin suy tôn Lòng thương xót Ngài từ đời này đến muôn ngàn sau, Mầu Nhiệm cao siêu, một tình yêu ai nao suy thấu, xuống thế làm người Ngài đã chịu muôn ngàn khổ đau.

ĐK: Con xin suy tôn Lòng thương xót Chúa, đã yêu thương bao trùm nhân loại. Ôi nơi Giê-su lòng con tín thác, giúp con luôn bền tâm vững chí. Chính Chúa vẫn biết đời con tội lỗi, những đam mê vây phủ tâm hồn. Ôi bao la thay Lòng thương xót Chúa, lớn lao hơn tội lỗi của con.

2/ Con xin suy tôn biển Lòng thương xót, đã khai nguyên suối mạch cứu độ. Ai luôn tin yêu cậy trông vững vàng, Ngài dủ thương xóa bao tội nhơ. Nào người bơ vơ tìm về đây với Lòng thương xót, Chúa luôn đợi chờ, đừng chần chừ mau về bên Chúa.

3/ Con xin suy tôn Mầu Nhiệm thương xót, rất uy linh cao trọng khôn cùng, xưa nơi Can-vê Ngài đã hiến mình, tẩy sạch bao vết nhơ của con. Lòng Ngài bao dung hằng dủ thương những người tội lỗi, hãy quay trở về, để cảm nghiệm ân tình khôn vơi.

4/ Con xin suy tôn cậy trông tín thác, hết tâm tư với cả khát vọng. Quên bao lo toan buồn vui kiếp người, nhận chìm trong Thánh tâm cực sang. Ngọt ngào linh thiêng được tựa nương bên Lòng thương xót, Chúa luôn mời gọi, hãy tìm về suối nguồn yêu thương.