CON ĐI THEO THẦY
Vị Thiên

ĐK. Con đi theo Thầy là dõi theo nơi Thầy qua. Con đi theo Thầy là bước đi không vấn vương. Để Thầy ở đâu con cũng xin ở đó với Thầy. Để Thầy đi đâu theo dấu chân con sẽ lên đường

1/ Thầy đã xuống thế để cứu thế gian tội lỗi. gọi kêu muôn người tự hối, đổi thay kiếp sống tôi đòi. Thầy đã xót thương con người lỡ bước lầm than, trao niềm vui sống bình an, dìu đưa bước về Thiên Đàng.

2/ Thầy đã cúi xuống rửa chân môn sinh làm gương, truyền ban giới răn tình thương dạy cho nhân thế khiêm nhường. Thầy đã đến thăm, ân cần săn sóc đoàn chiên như người Mục Tử gọi tên từng con chiên lạc xa đàn.

3/ Thầy sống gắn bó cùng Cha trong tin cậy mến, chiều xuống cũng như trời lên, thực thi theo ý Cha hiền. Thầy đã hiến thân, treo mình thập giá đồi cao, cho trọn vẹn nghĩa tình yêu vì thương con người thế trần

4/ Thầy thắp ánh sáng phục sinh phá tan sự chết, rạng soi đức tin hèn yếu, và ban sinh khí cho đời. Truyền bá Phúc Âm cho từng người khắp trần gian biết một Thiên Chúa là Cha, và Con, với cả Thánh Linh.