|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
MẸ LA-VANG! MẸ LA-VANG! Ngời sáng trong ngần nhân đức
|
|
|
|
MẸ LA-VANG THẦY DẬY CỦA CON
Lm. Minh Anh
(Bài hát chủ đề ĐẠI HỘI LAVANG lần thứ 28)
1. Kính chào Ái Nữ Thiên Chúa, Mẹ Con Chúa Trời. Cung Điện của Chúa Ba Ngôi. Dạ Mẹ cưu mang Ngôi Lời Nhập Thể, lòng Mẹ mãi luôn chiêm ngắm Lời Ngài, thực thi thánh ý đêm ngày.
ĐK. MẸ LA-VANG! MẸ LA-VANG! Ngời sáng trong ngần nhân đức cao vời Chúa ở cùng Mẹ! MẸ LA-VANG! MẸ LA-VANG! Mẹ dạy con mến Chúa, Mẹ dạy con yêu người. Hỡi Mẹ Thày Dạy của con!
2. Kính chào Nữ Tỳ Khiêm Tốn, tỏa hương Thiên Đường, gian trần chẳng chút tơ vương. Mẹ từ Bê - lem lên đồi Can vê, Mẹ cùng hiệp thông dâng lễ đền bồi, Mẹ trao Giê - su cho đời.
3. Biển đời sóng cồn gầm thét, thuyền con rã rời, tháng ngày lạc hướng chơi vơi. Tìm về La - vang, bến bờ bình an, nhờ Mẹ bảo ban cứu giúp độ trì, đời con hân hoan bên Mẹ.
4. Hỡi người, nhớ lời Mẹ hứa, nào mau quay về khấn nguyện tại chốn La - vang. Lời Mẹ khi xưa vẫn hằng linh thánh ''Từ rày về sau ai đến cùng Mẹ, Mẹ sẽ ban ơn dư đầy''.
View more the latest threads:
|
|
|
|
|
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules