CỦA LỄ TÌNH YÊU
Viễn Xứ


1. Dâng lên của lễ là tình yêu luôn biết thương nhau. Ghét ghen hờn căm thì của lễ Chúa không nhậm lời. Dâng lên của lễ là tình yêu chan chứa yêu thương. Thứ tha giao hòa của lễ rất đẹp lòng Ngài.

ĐK. Chúa hãy xin thương nhận, hiến lễ con dâng Ngài. Lòng thành xin dâng lên trước thiên tòa cực linh. Chúa hãy xin thương nhận tiếng hát con dâng Ngài. Đẹp như của lễ tình yêu dâng hiến.

2. Dâng lên của lễ là tình yêu lên Chúa cao sang. Chúa yêu trần gian, Ngài chịu chết hiến dâng cho đời. Dâng lên của lễ này tình yêu xin tiến dâng lên. Thiết tha tin cậy yêu Chúa hết cả tâm hồn.