|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Bài ca Phêrô - Viết Chung
|
|
|
|
BÀI CA PHÊRÔ
Viết Chung
ĐK. Có ai ngờ, có ai ngờ một người ngư phủ đơn sơ đã trở nên tông đồ rạng rỡ. Đứng đầu sóng đầu gió dẫn đưa con thuyền nhân thế, lướt qua muôn ngàn giông tố, và thả lưới giữa biển đời kéo bao hồn người đưa về cùng Chúa.
1. Người như đá tảng góc tường như nền móng ngàn năm kiên vững. Chúa đã lập Hội Thánh lên trên, không một thần thế quyền lực nào có thể lung lay rung chuyển (qua Tutti)
2. Người như khóa mở Thiên Đàng bao quyền phép buộc tha to lớn. Chức Giáo Hoàng bậc nhất tiên phong, như mục tử đứng ngay đầu đàn, Thánh Danh còn lưu cho muôn thuờ. (qua Tutti)
(Tutti) Phê-rô, Phê-rô, dù đến ba lần đã chối Chúa, dù đến ba lần đã lỗi hứa, nhưng Chúa tin yêu đưa trở về (đưa trở về). Phê-rô, Phê-rô, đã nên tông đồ rất hiên ngang, đắp xây Giáo Hội Chúa hùng cường, đến muôn muôn đời Danh Chúa vinh quang.
View more the latest threads:
|
|
|
|
|
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules