DÂNG CHÚA BÀI CA (Tv. 12)
Hoàng Đan


ĐK. Con hát bài ca, bà ca dâng lên Thiên Chúa. Vì phúc ân chan hoà Ngài ban chứa chan trong đời. Lòng mừng vui hân hoan, tin cậy vào tình thương Chúa. Ôi lạy Đấng Cứu độ, lạy Thiên Chúa của con.

1. Nguyện xin Thiên Chúa Toàn năng, hằng luôn soi sáng chúng con, để tâm những điều thiêng liêng cao thượng. Biết dùng lời nói việc làm, thực thi theo Thánh Ý Chúa, những điều đẹp lòng Thiên Chúa từ nhân.

2. Hoà vang ca khúc tạ ơn, ngợi khen Thiên Chúa Chí tôn. Tụng ca Danh Ngài uy linh cao cả. Khắp cùng bờ cõi địa cầu, được nghe Danh Chúa Chí Thánh, những điều kỳ diệu Thiên Chúa làm nên.