XIN MỞ MẮT CON
Hương Vĩnh


1. Xin mở mắt con, cho con nhận biết tình yêu cao quý. Xin mở mắt con, cho con nhận biết quyền năng vĩ đại. Tình yêu cao quý, rộng lớn hon là biển khơi. Quyền năng vĩ đại, lẫy lừng khắp cả đất trời.

ĐK. Dâng xin dâng lên Chúa đây bài ca tán dương thờ lạy. Dâng xin dâng lên Chúa này khúc hát cảm tạ tri ân. Xin tôn vinh chúc tụng: Chúa Quyền Phép, Tối Cao, Thánh Thiện. Xin hoan ca vinh chúc: Chúa Thượng Trí, Cao Sang, Nhân Lành.

2. Xin mở mắt con, cho con nhận biết: Chúa ở khắp nơi. Xin mở mắt con, cho con nhận biết: Chúa trong mọi người. Chúa ở khắp nơi, hiện hữu trong mọi kỳ quan. Chúa trong mọi người, bởi vì Chúa chính là tha nhân.

3. Xin mở mắt con, cho con nhận biết: phận người yếu đuối. Xin mở mắt con, cho con nhận biết: Tình Chúa cao vời. Phận người yếu đuối, nhiều lúc lỗi lầm sa ngã. Tình Chúa cao vời, vẫn hằng xót thương hải hà.

4. Xin mở mắt con, cho con nhận biết đời con tay trắng. Xin mở mắt con, cho con nhận biết Chúa luôn vĩnh hằng. Đời con tay trắng. bỗng chốc trở thành hư vô. Chúa luôn vĩnh hằng, vững bền vạn kiếp thiên thu.