RA ĐI (Mc. 6)
Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ


1. Mười hai ông tông đồ được gọi đi khắp muôn nơi. Kìa với nhóm hai người cùng nhau trải ra muôn hướng. Không có mang theo tiền, không có mang lương thực một đôi dép và chỉ một áo. Rồi ra đi rao giảng, giảng về thống hối ăn năn. Và ai tiếp ân cần thì sẽ ở lại nơi đó. Khi có ai khước từ không đón nghe Tin Mừng phủi bụi chân mà mau bước đi.

ĐK. Lửa yêu mến nhiệt thành thiêu đốt tâm can. Tình yêu Chúa dìu bước tới phương trời xa. Nào ra đi rao giảng nước Chúa muôn nơi. Để dân Chúa hưởng phúc thiên thu ngàn đời.

2. Đoàn con theo tiếng gội rộn ràng chân bước ra đi. Lòng hân hoan vui mừng này Tin Mừng gieo muôn lối. Chân bước trong hy vọng xin Chúa ban ơn lành đường xa rắp lòng không vương vấn. Niềm tin yêu kiên cường một lòng xin quyết không lui. Vì có Chúa bên đời ngại chi đường xa nguy khốn. Từng bước đi vào đời bao khó nguy không sờn tình yêu Chúa hằng luôn chở che.

3. Đường tương lai còn dài gập ghềnh ôi lắm chông gai. Mà chân con mệt nhoài Ngài ơi, dủ thương nâng đỡ. Xin Chúa thương con cùng ban thánh ân muôn trùng đường đi tới Ngài ơi chung lối. Rồi mai trên nương đồng rộn ràng vang tiếng vui ca. Nhìn lúa chín rợp đồng lời ca tạ ơn dâng Chúa. Gieo lúa trong lệ sầu nay hát ca vui mừng mùa gặt mới nở tươi khắp nơi.