MỪNG THÁNH MONICA
Sr. Hương Đan


ĐK. Xin dâng lời mừng, mừng kính Thánh Monica. Người được Chúa đoái thương nhận lời. (Nhận lời cầu xin) mà cho con bà là Âu Tinh ăn năn trở lại. Nguyện xin nhận lời hai thánh chuyển cầu mà dủ thương (cho chúng con) Ăn năn lỗi tội Chúa ơi. (Này tiếng con) tha thiết van nài, nguyện tiếng con thấu đến tai Ngài.

1/ Lạy Chúa thánh nữ Monica đã bao phen rơi lệ khi nguyện cầu cùng Chúa. Này chúng con đêm từng đêm kêu khấn nguyện xin cho những tâm hồn xa lạc biết trở về, trở về cùng Chúa

2/ Lạy Chúa con cất cao lời ca để ca khen danh Ngài để cảm tạ tình Chúa. Tình thương Chúa như đại dương như núi, tình thương Chúa cao vút hơn mây trời con hát mừng, hát mừng chẳng ngơi.

3/ Lạy Chúa chính suối nguồn tình yêu Chúa là nguồn an bình con tìm về cùng Chúa. Một niềm tin con thành tâm yêu mến. Nguyện xin dâng trót cả cuộc đời để ca ngợi, ca ngợi tình Chúa.