XIN CẢM TẠ CHÚA 2
Phanxicô

ĐK. Xin cảm tạ Chúa đã dệt đời con thắm tươi. Xin cảm ơn Người mãi ở cùng con trọn đời.

1. Con í i là cát bụi nhỏ nhoi mọn hèn, Chúa thương (là) ban sự sống, con được làm người vui sống, vui được làm con Chúa luôn, vui được làm con Chúa luôn.

2. Con í i là bông huệ lắt lay ngoài đồng, Chúa thương (là) cho mặc áo, nhung lụa dệt cùng châu báu, muôn phần đẹp hơn áo vua, muôn phần đẹp hơn áo vua.

3. Con í i là chiên của Chúa chiên dịu hiền. Chúa thương (là) đi mở lối, đưa đường về gần bên suối, con được thảnh thơi nghỉ ngơi, con được thảnh thơi nghỉ ngơi.

4. Con í i là con thuyền nổi trôi biển đời. Chúa thương (là) chung nhịp sống,
chung thuyền đồng hành trên sóng. Xuôi dòng thuyền con lướt trôi, êm đềm về Quê thắm tươi.