NGÀN ĐỜI QUA MUÔN THUỞ
Phanxicô


ĐK. Ngàn đời qua muôn thuở, khắp nơi ca ngợi Chúa Trời. Tình Chúa thương con người mãi bát ngát như biển khơi.

1. Xin tạ ơn Chúa, xin tạ ơn Chúa chẳng ngơi. Ân thiêng phúc trọng suốt đời, suốt đời chứa chan.

2. Xin tạ ơn Chúa, xin tạ ơn Chúa tác sinh. Non cao biển rộng thắm tình, thắm tình Chúa thương.

3. Xin tạ ơn Chúa, xin tạ ơn Chúa xót thương, ban ơn cứu độ mở đường, mở đường phúc vinh.

4. Xin tạ ơn Chúa, xin tạ ơn Chúa mến yêu. Hoa thơm trái ngọt sớm chiều, sớm chiều Chúa ban.

5. Xin tạ ơn Chúa, xin tạ ơn Chúa sáng soi, đưa theo chính lộ sáng ngời, sáng ngời Phúc Âm.

6. Xin tạ ơn Chúa, xin tạ ơn Chúa dưỡng nuôi, cơm ăn áo mặc giữa đời, giữa đời nắng mưa.

7. Xin tạ ơn Chúa, xin tạ ơn Chúa ủi an. Cây gai đẫm lệ Chúa làm, Chúa làm nở hoa.

8. Xin tạ ơn Chúa, xin tạ ơn Chúa mãi thôi. Mưa rơi nắng gội phúc Trời, phúc Trời chẳng ngơi