CHÚA LÀ KHIÊN MỘC (TV. 83)
Lm. Duy Linh.PHN


ĐK. Một điều con tìm kiếm đêm ngày: “Là suốt đời, con được nghỉ ngơi trong nhà Thiên Chúa. Vì chỉ một ngày ở nơi khuôn viên Đền Chúa quý hơn ngàn ngày sống giữa thế trần phù hoa.

1. Chúa là khiên mộc luôn hằng chở che con, đỡ nâng con trong suốt cuộc đời. Xin ghé mắt đoái nhìn khuôn mặt Đấng Ngài luôn yêu thương. Đấng Ngài đã xức dầu.

2. Chúa là gia nghiệp (gia nghiệp) đời con đây sẽ không lo, chẳng hãi sợ gì. Phó thác trong tay Ngài tâm hồn con hằng luôn an vui, nghỉ yên bên Chúa muôn đời.