THẦY BẢO THẬT ANH EM (Ga. 12)
Hiệp Lễ - CN 5B Mùa Chay

Vũ Đình Ân


ĐK. Thầy bảo thật anh em nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác.

1. Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai ghét mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ được sự sống đời sau.

2. Ai vác thập giá mình mà theo Chúa thì sẽ lãnh nhận phúc lộc Chúa ban tặng, ngày sau sẽ hưởng vinh phúc trường sinh.

3. Con rước Mình Máu Người là tin Chúa, vì Chúa chính là con đường đưa ta về trời cao vui hưởng vinh phúc đời sau.