|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Một người cha có hai con trai, người con thứ xin chia gia tài
|
|
|
|
NGƯỜI CHA NHÂN HẬU
Lm. Quang Uy
1. Một người cha có hai con trai, người con thứ xin chia gia tài, rồi bỏ đi phung phí ăn chơi. Rồi ngày kia tay trắng tả tơi, lòng ăn năn đau đớn xót xa, về cùng cha lê bước về nhà.
ĐK. Bao la chan hòa tình cha vòng tay thứ tha, tình cha khoan dung hải hà, tình cha ghi khắc không nhòa.
2. Từ ngoài xa thấy con tang thương, chạy ra đón cha vui khôn lường. Người con khóc nước mắt nghẹn ngào: tội của con phạm đến trời cao, tội của con phạm đến chính cha, kể từ nay không đáng con cha.
3. Và người cha đã sai gia nhân: nào mau đem áo mới cho cậu, giày xỏ chân và nhẫn đeo tay, dọn tiệc ngon để đón mừng ngay, vì con ta đã ngỡ mất đi, mà giờ đây đã biết trở về.
4. Phần người anh biết tin em trai vội bỏ đi giận dỗi so bì. Để rồi cha phải nói với anh: mọi ngày qua, con sống cùng cha, còn em con đã ngỡ chết đi, mà giờ đây đã sống lại rồi.
View more the latest threads:
|
|
|
|
|
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules