THIÊN CHÚA NGỰ LÊN (Tv. 46)
Mi Trầm
ĐC. Lễ Thăng Thiên


ĐK. Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng reo mừng, Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn rộn rã.

1. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay, tung hô Thiên Chúa trong tiếng reo mừng. Vì Chúa là Đấng tối cao đáng kính sợ, là Vua Cả khắp cõi địa cầu.

2. Chúa bắt các dân tùng phục chúng tôi và đặt muôn nước dưới chân chúng tôi. Ngài đã chọn cho chúng tôi phần gia nghiệp, là vinh quang của Gia cóp mà Ngài sủng ái.

3. Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng reo mừng, Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn rộn rã. Đàn ca lên, đàn ca mừng Thiên Chúa. Đàn ca lên, đàn ca mừng Vua ta.