HÃY DỌN ĐƯỜNG CHÚA
Sr. Maria, SLE


ĐK. Hãy dọn đường cho Chúa cho thẳng ngay, hãy dọn đường cho Chúa để Người ngự đến.

1. Đấng đến sau tôi nhưng quyền thế hơn tôi. Tôi không xứng đáng, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giầy của Người. Đấng đến sau tôi nhưng quyền thế hơn tôi. Nay tôi chỉ có phép rửa trong nước, Đấng đến sau tôi Người sẽ rửa anh em trong Thần Linh.

2. Đấng đến sau tôi có từ trước muôn đời. Người phải nổi lên, phải nổi bật lên, tôi đây sẽ lui ra đằng sau. Đấng đến sau tôi nhưng lại có trước tôi. Người là Con Chiên gánh tội nhân thế, tôi đây chỉ là một tiếng người hô vang nơi sa mạc hoang.

3. Phúc đức cho ai dọn lòng đón nhận Người, bạt bằng đồi núi, gồ ghề san xuống, nơi sâu lấp đi cho bằng phẳng. Quanh co uốn thẳng để lòng hết dối gian. Người sẽ ngự đến ban tràn ơn phúc, ban ơn cứu độ, Người gánh mọi đau thương, gánh sầu vương.

4. Phúc đức cho ai mở lòng đón nhận Người, luôn luôn tỉnh thức tỏ lòng sám hối, biết sống theo giới luật Người luôn. Chúa đến bất ngờ nhưng lòng vẫn đợi chờ, lòng đầy hạnh phúc khi Người ngự đến, ánh sáng vinh quang Người chiếu dọi nhân gian đang lầm than.