|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Hát trên đỉnh đồi - Lm. Ân Đức
|
|
|
|
HÁT TRÊN ĐỈNH ĐỒI
Lm. Ân Đức
1/ Đưa con lên núi í a lên đồi, riêng con với Chúa, ta ngồi mà nhìn nhau, ngắm nhìn nhan Chúa thật lâu, rồi dìu con bước, vào sâu trong Ngài
2/ Ta lên, lên tận đỉnh đoài, ta vào động đá, tạc lời nước non. Con nhìn Chúa. Chúa nhìn con, ta cùng sẻ ngọt, chia ngon đủ điều.
3/ Con xin, và Chúa sẽ chiều, tỏ cho con hết những điều mà con mong. Con thì dâng Chúa cõi lòng. Đáp tình Chúa đổ, máu hồng mà thương con
4/ Gió về, gió thổi trên non, đê mê câu hát, sắt son mối tình giữa trời trong, giữa đêm trinh lửa về lửa cháy luyện tình mà cho thơm
View more the latest threads:
|
|
|
|
|
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules