|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Dọn đường cho Chúa đến, dọn đường cho Chúa đi
|
|
|
|
DỌN ĐƯỜNG CHÚA ĐẾN
Trương Thế Bạch
1. Dọn đường cho Chúa đến, dọn đường cho Chúa đi. San bằng những hố sâu, núi đồi bạt bằng đi. Dọn lòng chờ Chúa đến, hãy thật lòng ăn năn, quay về nẻo đường ngay, mở lòng cho Chúa ngự.
ĐK: Chúa đến trong cuộc đời, Chúa đến trong lòng ta, Chúa đến đem bình an. Dọn lòng cho Chúa đi, đợi chờ Chúa viếng thăm, Chúa đến mang ơn Trời.
2. Thật lòng chờ đón Chúa, đợi chờ Ngài đến mau. Quay về đường chính ngay, Chúa vẫn chờ đợi con. Nguyện Ngài thương cứu giúp, giúp con về yêu thương, xa lìa lỗi tội xưa, mở lòng cho Chúa ngự.
3. Sửa lòng cho thẳng thắn, lọc lừa với dối gian. Kiêu ngạo hay ghét ghen, san bằng lòng mình đi. Vì này đây Chúa đến, vui mừng cùng hân hoan, chân thành sống niềm tin, Chúa Trời sắp đến rồi.
View more the latest threads:
|
|
|
|
|
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules