|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Con về với Mẹ La vang - Lm. Vương Diệu
|
|
|
|
CON VỀ VỚI MẸ LA VANG
Lm. Vương Diệu
ĐK. Mẹ La Vang, Mẹ La Vang, con về đây với Mẹ. Mẹ La Vang, Mẹ La Vang, Xin Mẹ thương chúc lành. Mẹ La Vang, Mẹ La Vang, con về đây với Mẹ Mẹ La Vang, Mẹ La Vang, xin Mẹ thương chúc lành.
1. Con yêu mến Mẹ vì Mẹ là Mẹ của con. Mẹ thương mến con vì con là con của Mẹ. Con yêu mến Mẹ vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ thương mến con vì con là con Chúa Trời.
2. Con yêu mến Mẹ, vì là Mẹ hằng cứu giúp. Mẹ thương mến con, Mẹ dắt dìu con theo Mẹ. Con yêu mến Mẹ, vì Mẹ là Mẹ Hội Thánh. Mẹ thương mến con, Mẹ che chở con suốt đời.
3. Con yêu mến Mẹ, xin Mẹ thương đừng bỏ con. Mẹ thương mến con, thì xin Mẹ thương phù trợ. Con yêu mến Mẹ, Con của Mẹ Mẹ gìn giữ. Mẹ thương mến con, thì xin Mẹ thương đến cùng.
View more the latest threads:
|
|
|
|
|
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules