LÒNG SỐT MẾN
Đăng Khoa


1. Đời con nguyện hiến tế và dâng hết nơi Ngài. Chỉ mong chẳng còn chi thuộc về con, Để Chúa sống trong con, và con mãi sống trong Ngài. Suốt đời con sướng vui ca danh Ngài.

ĐK. Lòng con luôn mến yêu và say đắm tình Ngài, xin ở lại trong con từng giây phút, xin thắp sáng trong con lửa mến Chúa yêu người, cho đời con kết liên với Ngài mãi.

2. Đời con nguyện dâng hiến làm hy tế cho Ngài, trở nên tông đồ rao truyền Nước Chúa. Điều Chúa đã ban cho này con đến hiến dâng lại. Con nguyện luôn bước đi theo đường Ngài.

3. Nguồn ân sủng của Chúa hằng ban xuống dư tràn, dù con thân mỏng manh và bất xứng. Vì Chúa quá thương con, hằng ủ ấp trái tim con. Đây tình yêu của con xin dâng Ngài.