ĐỂ CHÚA NGỰ ĐẾN (Tv. 23)
Tường Ân


ĐK. Hãy để Thiên Chúa ngự đến. Ngài là Đấng uy linh là Đức Vua muôn đời hiển vinh.

1. Mặt đất này cùng muôn thú muôn loài Ngài bá chủ, dương gian và con người. Ngài đã đặt móng cho nó trên đại dương, đặt nó vững vàng, vững vàng ở trên nước sông.

2. Ai sẽ được trèo lên núi tiến vào đền thánh điện, lên trong nhà Chúa Trời? Là ai nghèo khó tay trắng tâm sạch trong, chẳng vướng tội tình không màng phù hoa phúc vinh.

3. Họ sẽ được đầy ơn phúc sẽ được Ngài cứu độ, ban cho nhiều ơn lành. Là chính dòng dõi của kẻ luôn cậy trông, dòng dõi những người luôn tìm về nhan Chúa thôi.