CÓ CHÚA TRONG CON
Đăng Khoa - Thanh Tuấn



1. Con cảm tạ tình Ngài đổ xuống trên con, luôn bên đời Ngài hằng che chở đời con. Cho con trở nên giống hình Ngài, cho con làm con cái của Ngài. Tình Chúa bát ngát bao la, tình Chúa quá ư đậm đà.

ĐK. Chúa đã đến thắp sáng tâm hồn con, Ngài mở đường cho con đi tới, bước đến với kiếp sống ai lầm than, đời có Chúa con có sợ chi. Chúa đã đến thắp sáng tâm hồn con, bàn tay Ngài dìu con đưa lối. Dẫu bão tố, sóng gió, bao hiểm nguy, đời có Chúa con đâu sợ gì.

2. Con hát mừng ngợi khen tình Chúa vô biên. Dẫu thấp hèn đời con vấp ngã bao phen. Bên con Ngài nâng đỡ cuộc đời, yêu con Ngài ưu ái gọi mời. Lòng Chúa ái tuất khôn vơi, lòng Chúa khoan dung muôn đời.

3. Dâng cuộc đời, thực thi thánh ý Chúa luôn. Mong đáp đền để vinh danh Chúa nhiều hơn. Con xin làm tôi tớ của Ngài. Con xin làm nhân chứng của Ngài. Cùng Chúa bước đến muôn nơi, để tình Chúa lớn trong cuộc đời.