VỀ CÙNG CHA TÔI (Tv. 50)
Tường Ân


ĐK. Tôi sẽ chỗi dậy, sẽ chỗi dậy và đi về cùng Cha tôi, chỗi dậy đi về với Cha tôi.

1. Xin Ngài thương con bằng trái tim nhân hậu. Xin Ngài dung tha bằng tấm lòng trắc ẩn. Vad xin rửa hồn con tinh trắng sạch bùn nhơ tội lỗi. Xin Ngài xóa mọi tội ác Chúa ơi!

2. Xin tạo cho con một trái tim trong sạch. Xin đặt vào con một tinh thần vững vàng. Và xin đừng loại con xa cách nguồn tình yêu của Chúa. Xin đừng rút lại Thần Khí Chúa ơi!

3. Xin mở miệng con để hát khen danh Ngài. Xin mở môi con để ca lời chúc tụng. Này lễ vật con dâng đây chính là quả tim sầu héo. Xin đừng chối từ lạy Chúa con ơi!