VÁC CHÕNG MÀ VỀ (Mc. 2)
Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ


ĐK. Hãy trỗi dậy vác chõng mà về. Hãy chỗi dậy vác chõng về nhà thôi. Tội con được tha vác chõng mà về nhà. Tội con được tha vác chõng về nhà thôi.

1. Dân muôn phương đang tuôn về nghe tiếng Chúa. Bao tin yêu người bất toại được mang đến. Chúa đã đến Ngài ra tay và chữa lành. Rất vui mừng anh vác chõng và bước đi.

2. Muôn dân ơi! Hãy chúc tụng ca khen Chúa. Xưa hy sinh Người xuống trần chung kiếp sống. Chúa đã đến vì yêu ta Người hiến mình. Suốt cuộc đời đi lao báo lời Phúc Âm.

3. Vang câu ca hòa tiếng đàn chung tiếng trống. Vui lên đi vì Chúa hằng yêu nhân thế. Chúa dẫn lối đường đưa ta về Nước Trời. Chúa muôn đời luôn trung tín và xót thương.

4. Khi hoang mang lòng chán chường bao ngao ngán. Tâm tư con đầy nỗi buồn bã lo lắng. Chúa sẽ đến Ngài yêu thương và vỗ về. Cánh tay Ngài luôn nâng đỡ và chở che.