TÌNH CHÚA PHỦ LẤP TỘI CON
Đăng Khoa


1/ Đời con nhiều lắm vết nhơ, nhiều lầm lỗi chồng chất nặng nề. Đời con còn nhiều u mê, còn thèm khát điều chóng qua phù vân. Lạy Chúa, con đau đớn mệt nhoài, khi theo đuổi trần thế tàn phai. Khi xa Ngài lòng con héo hon, nay mong về lòng Chúa Xót Thương.

ĐK. Xin trở về, trở về bên Chúa, vì Ngài luôn trông ngóng con quay về, về trong tình thương của Ngài. Ngài rửa hết vết nhơ của con. Xin trở về, trở về bên Chúa, tình Ngài thương phủ lớp muôn tội tình. Về bên lòng Chúa ái từ thì hồn con hạnh phúc vô bờ.

2/ Đời con nhiều lắm đam mê, nhiều quyến luyến dày xé tâm hồn. Lòng con chìm vào xa hoa của trần thế thật chóng qua Ngài ơi! Lạy Chúa con nay biết mình rồi: con chỉ là một người tội lỗi, khấn xin Ngài dủ tình xót thương đưa con về cùng Chúa chí nhân.

3/ Lạy Chúa, Ngài đến dương gian và mặc lấy trọn kiếp con người, chịu muôn cực hình đau thương, chịu phỉ báng, chịu chết trên đồi cao. Tội con chồng chất một đời khiến cho Ngài đau khổ vì con. Đây thân phận tội nhân nhớp nhơ, con nay trở về cùng Chúa, Chúa ơi.