THÁNH LỄ AN TÁNG IV (CNL)
Hoàng Đan

ĐK. Tôi tin rằng Đấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống. Ngày cuối cùng cõi đất tôi sẽ đứng lên. Một ngày kia chính trong thân xác này tôi sẽ được nhìn thấy Đấng cứu độ tôi.

1/ Lạy Chúa xin trông nhìn tôi tớ Ngài. Khi xưa đã được Bí tích thanh tẩy. Trở nên giống hình ảnh Đức Kitô. Xin thương xóa sạch mọi tội lỗi xưa.

2/ Lạy Chúa xin cho người tôi tớ Ngài. Hôm nay đã rời khỏi chốn gian trần. Nguyện xin mở lượng từ ái khoan dung. Xin thương đón nhận về nơi phúc vinh.