TÁN DƯƠNG CHÚA MUÔN LOÀI
Phanxicô


1. Cảm tạ Chúa thương ngàn dân, cảm tạ Chúa ban hồng ân.

ĐK. Khắp thế giới muôn loài Chúa dựng nên, nào hợp lời hòa ca tán dương Ngài.

2. Này biển sóng, kia trời mây, ngàn đồng lúa, muôn rừng cây.

3. Màu của lá, hương của hoa, vườn hợp tấu, chim hòa ca.

4. Từ ngày nắng sang chiều mưa là nhờ Chúa lo chuyển đưa.

5. Mọi chuyển biến trong càn khôn đều nhờ Chúa an bài luôn.

6. Nguồn mạch Chúa luôn tràn lan tạo nhịp sống cho trần gian.

7. Nhờ tình Chúa nên đoàn con được hưởng nếm sữa mật ngon.