HOA PHỤC VỤ
Thế Thông


(Tiến Nến)

1. Phục vụ là Trái Hoa Tin Yêu Đem Tin mừng để dựng xây thế giới Mẹ một đời thành tớ nữ muôn nơi Giúp muôn người ngập trong niềm vui mới Phục vụ là biết sống cho đi Mẹ dâng trao trọn vẹn cả dòng máu là chính Giê-su con Mẹ đã cưu mang Để tẩy sạch tội khiên chốn gian trần.

ĐK. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa Trời Thần trí tôi hớn hở và mừng vui Vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi Vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi.

2. Phục vụ: Ngọn nến trong tim con Luôn âm thầm tỏa lan ngàn hơi ấm Rồi từng ngày ngọn nến cháy miên man Xóa đi ngàn bận tâm và vương vấn Là một ngọn nến cháy không tàn Nguồn ánh sáng tỏa rộng ra thế giới Để khắp muôn nơi biết một Chúa trên trời. Biết tin vào tình yêu Chúa cao vời.

3. Phục vụ là biết cho nhưng không Luôn chan hòa tình yêu trong kiếp sống Đời phục vụ là đến với tha nhân Luôn ân cần sẻ chia ngàn nguy khốn. Tình Mẹ là nến cháy trong con Hằng tỏa lan hằng giục con đi tới Để sống chứa chan, chân thành với tha nhân Giúp bao người vượt qua lúc nguy nan.