NGỢI CA DANH CHÚA
Lm. Oanh Sông Lam


1. Trên bầu trời cao xanh có muôn thiên thần ngợi ca danh Chúa
Đàn hát lên vỗ tay reo mừng vui đây Con Chúa Trời đã xuống thế gian

ĐK. Ngợi ca danh Chúa vì Chúa nhân lành. Ngợi ca danh Chúa vì tình Ngài bền vững ngàn thu

2. Như vầng hồng trên cao đây Con Chúa Trời là nguồn ánh sáng
Rạng chiếu soi khắp muôn dân lầm than đây ơn cứu độ đổ xuống thế gian

3. Tất cả vì yêu thương Giê-su làm người chịu treo thập giá
Nằm chết trên cây thập tự chiều xưa Giê-su cứu chuộc vì quá yêu thương

4. Trong cuộc đời bon chen lắm khi thất vọng vì nhiều cay đắng
Hãy lắng nghe tiếng Giê-su gọi ta. Hãy luôn biết rằng Ngài sống trong ta