BÀI CA ĐỨC CẬY (Tv 21)
Lm. Thành Tâm


1/ Lạy Chúa! Lạy Chúa tôi cớ sao Người ruồng bỏ tôi, nhân sao người lại im hơi, nhân sao Người chẳng đáp cứu. Thân tôi là sâu bọ chứ đâu phải là Người để thiên hạ nhạo cười cho mọi người khinh chê.

ĐK. Nhưng Người là Đấng Thánh đang hiển ngự giữa lời ca khen. Nơi Người tổ tiên tôi bao tháng năm vững tin trọn niềm. nên người đã đáp cứu giải thoát họ khỏi tay thù nhân khiến ai tin nơi Người chẳng khi nào phải thẹn thuồng

2/ Lạy Chúa! Lạy Chúa tôi cớ sao Người ruồng bỏ tôi, xin thương thần lực tôi ơi, xin thương người hãy đáp cứu. Xem kìa bầy quân thù chúng mỉa mai nhạo cười: “Nó trông cậy vào Người, thử xem Người ra tay”

3/ Lạy Chúa! Lạy Chúa tôi dẫu sao Người là Chúa tôi. Tôi tin người hằng thương tôi, tôi tin Người sẽ đáp cứu. Ai đâu là trung thần hãy vững tin thờ Người, hãy tôn vinh ngàn đời Thánh Danh Người thiên thu