ĐIỀU RĂN MỚI
Cảm hứng Ga 13, 31-35 - Thứ năm tuần Thánh & CN V PS A
Lm. Thái Nguyên


ĐK. (Thầy ban cho anh em) Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. (Chính dấu hiệu này) Chính dấu hiệu này mọi người nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em mến thương nhau.

1. Chúa đã hy sinh chính thân mình minh chứng tình yêu. Chúa đã hy sinh cho con được niềm vui sự sống. Tình Ngài bừng sáng trong con thoát miền tối tăm, diệt hết hận thù oán căm để yêu thương thắm nồng muôn năm.

2. Hãy đến với nhau với tấm lòng yêu mến sạch trong. Hãy đến với nhau không nghi kỵ và không thành kiến. Đừng vì tự ái bon chen sống đời nhỏ nhen, cần xoá đi mọi ghét ghen để yêu thương sáng ngời muôn nơi.

3. Thế giới hôm nay như sa mạc khô vắng tình yêu. Thế giới hôm nay đang mong chờ tình yêu đổi mới. Cuộc đời đầy những ly tan oán hờn bất công, đầy những bẽ bàng trái ngang cần yêu thương xoá mọi đau thương.