MỪNG CHÚA PHỤC SINH
Liên Bình Định


ĐK. Al - le - lu - ia, Al - le - lu - ia. Al - le - lu - ia, Al - le - lu - ia. Chúa đã sống lại thật rồi, nào ta chung khúc hát hân hoan. Chúa cứu thế khải hoàn rồi, nào ta hiệp nhau tôn vinh.

1. Chúa chết trên Thập Giá cứu độ người thế được sống muôn đời. Vi vu gió ngàn, máu Chúa chan hòa thắm đồi núi Cal - vê.

2. Cứu thế gian Người đã hiến dâng để nên hy tế thân mình. Xuống thế gian vì muốn cứu nhân loài để vinh phúc muôn đời.

3. Nếu chúng ta cùng chết với Người, thì cũng sẽ sống với Người. Thánh Giá, ta cùng vác với Người thì sẽ được sống với Người.