TIN MỪNG PHỤC SINH 2
Lm. Thái Nguyên


ĐK. Sứ thần Chúa loan báo Tin Vui Đấng bị đóng đinh đã chỗi dậy rồi. Từ ngôi mộ tối tăm sự sống đã bừng lên. Ôi Giê-su sự sống rạng ngời, sự sống muôn đời. Đất trời ngập trong ánh sáng, Ánh Sáng Phục Sinh của Đấng hiển vinh.

1. Chúa đã sống lại nhưng vẫn có những ngôi mộ đời con, những ngôi mộ chôn vùi bao ước mơ, bao hy vọng ủ ấp trong lòng. Nhưng sự phục sinh của Đức Ki-tô cho con tin rằng chẳng có gì mất mát buồn thương, chẳng là gì bao nhiêu sầu vương.

2. Chúa đã sống lại sau khi chết chôn trong mộ huyệt sâu, chết cho bao tội tình của thế nhân, chết cho đời đen tối gian tà. Để được phục sinh cùng Đức Ki-tô vinh quang muôn đời phải chôn vùi bao nhiêu tội khiên để cuộc đời con luôn bình yên.

3. Chúa đã sống lại là sự sống cho nhân loại từ đây thắp sáng lên cuộc đời bao tối tăm soi dẫn đường mở lối quê trời. Cho cuộc đời con nồng thắm tin yêu hân hoan lên đường gieo Tin Mừng cho muôn ngàn nơi bằng cuộc đời tin yêu ngời sáng.