NGÀY PHỤC SINH
Lm. Thái Nguyên


ĐK. Ôi ngày thanh bình ngày Chúa phục sinh ngày bình minh xua tan đêm tối. Ngày sáng lên một niềm tin mới ngày hạnh phúc Chúa ban cho đời hỡi người ơi! Cùng hòa vang lên câu ca mừng vui. (Để kết) Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia!

1. Giữa biển đời bao lớp sóng xô bóng đen sự chết bao bọc nơi nơi. Đời chơi vơi trong cảnh đời mịt mờ trong vô tận với thân phận đau thương. Thì Chúa ngự đến mang ơn cứu thoát cho đời đem nguồn sống mới đem yêu thương mọi nơi.

2. Chúa thật là ánh sáng khắp nơi chiếu soi cuộc sống nhân loại hư vô. Vì hôm nay Chúa đã thực khải hoàn đem con người vượt qua vùng u mê. Để con người đến với ánh sáng Chúa huy hoàng trong niềm hân hoan với sức sống hòa chan.

3. Ôi dạt dào tình Chúa mến thương chết cho tội lỗi nhân loại vô ân. Này con dâng lên tấm lòng cảm tạ tri ân Ngài muôn muôn đời không ngơi. Vì đây sự sống mới nơi Chúa đã khởi đầu thiên đàng vinh phúc đã mở lối từ đây.