NƠI CON NƯƠNG NHỜ
Minh Chiết

1. Cuộc đời bấp bênh, lênh đênh giữa sóng gió trần gian. Lòng con thiết tha cầu xin Chúa thương ban xuống ơn bình an. Lòng người đổi thay, mê say giữa tăm tối lầm than. Hồn con khát khao nguyện Chúa mau tới, tưới cho ơn niềm vui.

ĐK. Lạy Chúa, Ngài là núi đá cho con ẩn thân, cho con bình an, cho con vui sống. Lạy Chúa, Ngài là thành lũy chở che đời con, giữ gìn đời con, là nơi con nương nhờ.

2. Phận người giữa khơi, chơi vơi, đắm đuối chốn trần ai. Lòng con ước ao cầu xin Chúa thương cho vững ơn cậy, tin. Lòng người mải mê, đam mê những vui thú trần gian. Hồn con khát khao nguyện Chúa mau tới, thắp lên muôn tình yêu.