MAI-ĐỆ-LIÊN BÊN MỘ CHÚA
Minh Chiết


1. Mai-đệ-liên sao bà còn đứng khóc nữa làm chi? Mai-đệ-liên sao bà còn đứng khóc mãi tìm ai? Nhưng bà thưa: người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi.

ĐK: Và kìa Đức Giê-su lên tiếng gọi: Ma-ri-a Đáp lai, bà đã thưa: Lạy Thầy! Và bà đã đi loan báo với các môn đệ rằng: Tôi đã thấy, tôi đã thấy Ngài!

2. Mai-đệ-liên con đừng dìu Ta đây nữa làm chi! bởi vì Ta chưa về cùng với Chúa chính là Cha. Con hãy đi và nói cho khắp hết các anh em: Thầy lên với Chúa, Chúa của mọi người.

3. Khi buồn vương trong cuộc đời giăng kín khắp đường đi. Ai còn mơ hơn một lần hạnh phúc ngút ngàn hương. Nhưng ngờ đâu tình yêu Thiên Chúa cứu thoát tôi rồi, tình yêu Chúa đã biến hoá tôi rồi.