XIN DẠY CON YÊU
Lm. Kim Long


ÐK. Xin dậy con biết yêu, yêu Chúa và yêu mọi người. Yêu như Chúa yêu, yêu người như yêu Chúa. Vì Chúa là tình yêu.

1. Chúa dựng nên con giống ảnh hình Ngài. Ngài là tình yêu, nên đời con nào có nghĩa chi nếu chẳng biết yêu.

2. Tác thành con đây cũng chỉ vì Ngài. Vì vậy lòng con đêm ngày luôn thổn thức chẳng nguôi ngưỡng vọng Chúa thôi.

3. Mỗi một tha nhân Chúa kể là Ngài. Và Ngài dậy con yêu họ như Ngài đã dấu yêu hiến cả tấm thân.

4. Chúa từng yêu con mãi tự ngàn đời. Và Ngài chọn con đi truyền rao tình Chúa mến thương khắp nẻo thế gian.