MẦU NHIỆM BA NGÔI
Thành Nam


1. Vạn vật hiện hữu là do Chúa Cha tác thành. Chuộc tội nhân thế là Cứu Chúa Ngôi Hai. Thánh Thần tình yêu, nhờ tình Cha nâng đỡ. Hết muôn muôn loài sống nhờ ơn Cha ban.

ÐK. Xin cho Danh Thánh Cha rạng ngời, hôm nay và đến muôn đời. Xin cho triều đại Cha mau đến, hiển trị trên ngàn muôn muôn nơi.

2. Ngàn vạn sinh linh được Cha dưỡng nuôi đêm ngày. Tình Người chan chứa nhuần thấm khắp dương gian. Tháng ngày bình yên, nhờ tình Cha nâng đỡ. Hết muôn muôn loài sống nhờ ơn Cha ban.

3. Hiệp cùng Ngôi Hai là ta sống trong Cha Ngài. Cùng Nguồn Sức Sống là Chính Chúa Ngôi Ba, Chính Ngài ngày đêm gọi mời ta yêu mến, kết liên thân tình với Ngài trong anh em.