DÂN CHÚA HỠI
Hoàng Kim

ĐK. Dân Chúa hỡi! Mau tiến! Tiến! Tiến về ánh sáng. Đức Kitô, Ngài đã phục sinh. Hallêluiyah. Hallêluiyah.

1. Cha chúng ta yêu ta một lòng từ ái. Tình thương trài muôn đời. Ta hãy đi loan báo khắp cùng thế giới rằng: Chúa cứu chuộc tập hợp người muôn nơi.

2. Hết những ai lê bước khốn khổ nghèo đói. Tăm tối phủ lên người. Chúa đã thương giơ tay uy quyền cứu rỗi dẫn đưa tới đường ngập ánh hồng vui tươi.

3. Hãy tán dương lòng Cha yêu người trần thế. Làm bao việc lạ lùng, sẽ chẳng còn đói khát chẳng còn sợ hãi, lòng thương mến Ngài thật quảng đại vô song.

4. Hết những ai lầm than tin tưởng chạy đến. Cầu cứu lượng hải hà. Chúa sẽ thương giải thoát khỏi vòng nguy biến, khỏi tay tử thần khỏi xích xiềng quỷ ma.