LẤY GÌ TRẢ LẠI CHÚA
Lm. Kim Long


ĐK: Tôi sẽ lấy gì trả lại Chúa, Chúa ơi. Vì muôn ơn phúc Chúa đã đổ xuống trên tôi. Hai tay tôi sẽ nâng đẹp chén cứu độ. Miệng luôn vui hát ca tụng Danh Chúa muôn đời.

1. Tôi kêu Danh Chúa đêm ngày, tôi kêu danh Chúa đêm ngày bao lần Ngài đã cứu tôi. Tôi dâng Gia Vê của lễ đền bồi, vì Ngài đã thương đến phận tôi đòi.

2. Tôi tin nơi Chúa nhân hiền, tôi tin nơi Chúa nhân hiền ơn Ngài mờ xóa lỗi tôi. Tôi vui đi bên tòa Chúa uy quyền, hợp đoàn thánh ca chúc tụng muôn đời