GẶP GỠ CHÚA
Lm. Nguyễn Duy


ĐK. Từ sớm mai đến khi chiều phai con trông tìm, con những trông tìm gặp gỡ Chúa. Gặp gỡ Chúa, mong gặp gỡ Chúa phải là câu điệp khúc của đời con. Chúa, mong gặp gỡ Chúa vì Chúa là tình yêu, là hạnh phúc của đời con.

1. Xin cho con mỗi ngày và suốt đời, kiếm tìm gặp gỡ Ngài để đời con được đổi mới. Xin cho con gặp thấy trong lời Chúa, nhận ra trong cuộc sống khuôn mặt của Chúa tình yêu.

2. Xin cho con mỗi ngày và suốt đời, kiếm tìm gặp gỡ Ngài để đời con được đổi mới. Như chàng thu thuế Mat – thêu khi gặp gỡ rồi đã một đời theo đường Chúa đi. Xin cho con được nên môn đệ Ngài.

3. Xin cho con mỗi ngày và suốt đời, kiếm tìmgặp gỡ Ngài để đời con được đổi mới. Như người phụ nữ Samari khi được thấy rồi đã tin Ngài là Đức Kitô. Xin cho con luôn làm chứng cho Ngài.