ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH
Trầm Thiên Thu


1. Đức Mẹ Ma-ri-a Sống đơn sơ, giản dị, Khiêm nhường và lặng lẽ, Đời tu chẳng áo dòng. Đức Mẹ sống vuông tròn, Khấn trọn đời trinh khiết, Khấn luôn luôn vâng phục, Khấn sống đời khó nghèo.

ĐK. Ôi tuyệt vời Trinh Nữ, Một người vợ mẫu gương, Một người mẹ yêu thương, Một nữ tu vô thường. Ôi tuyệt vời Trinh Nữ, Trọn cuộc đời hiến dâng, Lòng tràn đầy yêu thương, Cầu Đức Mẹ đỡ nâng.

2. Đức Mẹ Ma-ri-a Sống tin yêu, đạo hạnh, Luôn thành tâm, chân chính, Chẳng chút gì lỗi lầm. Đức Mẹ sống âm thầm, Luôn tìm theo Ý Chúa, Tránh xa hoa nhung lụa, Gắn bó cùng Chúa Trời.