LỜI TRƯỜNG SINH Tv 18B
Thánh vịnh 18
Lm. Huy Hoàng

1. Luật pháp của Chúa quá là toàn thiện, bổ sức tâm hồn bồi dưỡng trí khôn. Thánh ý của Ngài thật là vững chắc, khiến cho người dại, người dại nên khôn.

ĐK. Lạy Chúa, chỉ có Chúa, chỉ có Chúa mới có những lời ban phúc trường sinh! Lạy Chúa, chỉ có Chúa, chỉ có Chúa mới có những lời ban phúc trường sinh!

2. Huấn lệnh của Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm cho cõi lòng được hoan hy yên vui. Mệnh lệnh của Chúa xiết bao minh bạch, khiến cho đôi mắt rạng ngời tinh khôn.

3. Lòng kính sợ Chúa đời đời trong trắng, tồn tại đến muôn đời, muôn đời muôn kiếp! Quyết định của Chúa phù hợp chân lý! Phán quyết của Ngài đều là công minh.