VÌ ĐÓ LÀ CHÚA
Lm. Nguyễn Văn Tuyên


1- Hạnh phúc đời con là được Chúa yêu thương. Hạnh phúc đời con là được yêu thương Chúa. Hạnh phúc đời con là sống bên Chúa Trời. Hạnh phúc đời con là được Chúa yêu thương

ĐK: Vì đó là Chúa nên Chúa đã yêu con. Vì đó là Chúa nên con dám yêu Ngài. Ôi! Chúa yêu ơi, con tôn thờ kính Ngài. Ôi! Chúa yêu ơi, xin một đời tri ân.

2- Hạnh phúc đời con là được Chúa nâng niu. Hạnh phúc đời con là được ngồi bên Chúa. Hạnh phúc đời con là được ngắm Thiên Nhan Ngài. Hạnh phúc đời con là được ngồi hát bên Cha

3- Hạnh phúc đời con là được ngủ bên Cha. Hạnh phúc đời con là được nghe Chúa hát. Hạnh phúc đời con một giấc mơ Thiên Đàng. Hạnh phúc đời con được ngồi nép bên Cha

4- Hạnh phúc đời con là được Chúa ru êm. Hạnh phúc đời con là được ngủ yên trong Chúa. Hạnh phúc đời con chìm đắm trong ơn Trời. Hạnh phúc đời con lệ mừng hát khen Ngài