GỌI TÊN CON
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh


1. Gọi tên con Cha đã gọi tên con, gọi tên con từ muôn thuở. Gọi tên con Cha đã gọi tên con, gọi con từ muôn kiếp trước. Gọi tên con âu yếm gọi con ngọt ngào, ôi tiếng tình yêu nhiệm màu. Gọi tên con lồng lộng trời cao biển sâu.

ĐK: Chúa biết, Chúa biết con là chi. Yếu đuối, vấp ngã đã nhiều khi, Chúa biết, Chúa biết con cần chi, Chúa biết con cần chi, cần tên Ngài soi lối đi.

2. Chọn tên con Cha đã chọn tên con, chọn con xây dựng nước trời. Chọn tên con Cha đã chọn tên con, chọn con làm nhân chứng mới. Chọn con đi gieo rắc lời thiêng vào đời, loan báo hồng ân tuyệt vời, chọn con đi rạng ngời hồng ân khắp nơi.

3. Ngài thương con, con biết Ngài thương con, dù con thân phận thấp hèn. Ngài thương con, con biết Ngài thương con, dù bao lần con bất xứng. Ngài thương con, chia sớt khổ đau ngọt bùi, gánh vác cùng con phận người, Ngài thương con, tình Ngài ngàn năm chẳng vơi.

4. Vì yêu con, con biết vì yêu con mà Cha chung hội chung thuyền. Vì yêu con, con biết vì yêu con, mà Cha bảo con tung lưới, vì yêu con, Cha đã gọi con bạn hiền, chung bước cùng con mọi miền. Vì yêu con, Ngài làm biển yên sóng êm.