VÌ NGÀI LÀ GIÊSU
Lm. Trọng Khẩn


1. Đường vào cuộc tình thánh hiến cho Ngài, là một cuộc tình yêu con người đắm đuối, một đời hy sinh vì tha nhân quên phận mình. Cuộc tình thánh hiến sẽ nở hoa trong cuộc đời, gọi mời con theo rồi ra đi cho đến cùng.

ĐK: Vì Ngài là Giêsu để cho con không ngần ngại hiến dâng tất cả, vì Ngài là Giêsu, mà hôm nay con tình nguyện để đi theo bước Ngài.

2. Đường vào cuộc tình thánh hiến cho Ngài, là đường thập tự xưa kia ngài đã vác, rồi Ngài dang tay, Ngai dang tay chết nhục hình, tình Ngài thế đó lỡ nào con phản bội ngài, chỉ vì yêu con mà Giêsu không chối từ.

3. Đường vào cuộc tình thánh hiến cho Ngài, là một cuộc tình không bao giờ chấp dứt, dù đời hôm nay nhiều gian dối hay khổ sầu, một lần thánh hiến sẽ chẳng quên trong cuộc đời, để rồi hôm nay và mãi sau nên giống Ngài.

4. Đường vào cuộc tình thánh hiến cho Ngài, từng ngày từng ngày mang tim hồng rực nóng, sưởi lòng tha nhân còn lạnh giá giữa cuộc đời, để tình Giêsu mãi tràn lan trong cuộc đời, để tình Giêsu còn thiên thu vẫn sáng ngời.