LỄ THÁNH GIOAN TIỀN HÔ
Thánh vịnh 138
Lm. Thái Nguyên


1/ Chúa đã dò xét con và Ngài đã biết, biết con khi đứng khi ngồi, biết con suy nghĩ những gì, biết con trên muôn nẻo đường, biết con trên dăm hành hương.

ĐK. Tạ ơn Chúa (i) ngợi khen Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng

2/ Chúa đã tạo tác con từ lòng thân mẫu, nắn con trong tấm thân này, cất lên câu tán dương Ngài, tác nên thân con lạ lùng, với bao nhiêu là kỳ công

3/ Chúa có lạ lẫm chi này hồn con đây Chúa luôn thấu suốt am tường biết con xương cốt vẹn toàn, lúc con sinh ra âm thầm giữa bao nhiêu là tình thâm